Cuộc trò chuyện với người phụ nữ vượt qua thử thách hôn nhân lớn.
Nguyễn Thu Hoài, 34 tuổi, là giảng viên tại một trường Cao đẳng ở Hà Nội, đang sống với hy vọng về tương lai. Cuộc sống của mẹ con Hoài hiện nay ổn định hơn trước. Một ngày của họ bắt đầu lúc 6h30 sáng, chuẩn bị và ra khỏi nhà lúc 7h15. Hoài đưa con tới trường rồi đi làm, đón con về lúc 16h30. Sau bữa tối, hai mẹ con làm bài cho đến 22h, sau đó con đi ngủ còn Hoài làm việc đến 1h sáng. Sau một biến cố lớn trong hôn nhân, gia đình tan vỡ do sự khác biệt trong hoàn cảnh và suy nghĩ giữa hai người.
Mình biết rằng tình yêu có thể gặp khó khăn khi sống chung. Ban đầu, mình cố gắng giữ gìn vì con, nhưng mọi thứ ngày càng tồi tệ do mâu thuẫn. Cuối cùng, mình nhận ra rằng việc tiếp tục bên nhau quá khó và quyết định chia tay chồng, cha của con trai mình. Dù ly hôn chỉ là hai từ đơn giản với người ngoài, nhưng với mình, đó là một quyết định khó khăn. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai con và cảm thấy đau lòng khi phải chọn giữa hạnh phúc của bản thân và sự trọn vẹn của gia đình. Tuy nhiên, khi không tìm được tiếng nói chung, mình quyết định ly hôn để tìm lối thoát.
Dù biết quyết định ly hôn có phần ích kỷ, nhưng tôi nhận ra rằng không thể sống trong một gia đình chỉ có hình thức. Tôi lo lắng cho con trai, khi chứng kiến những cuộc cãi vã giữa bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của bé. Tôi đã quyết định ly hôn để có thể sống và nuôi dạy con tốt hơn. Dù có nuối tiếc, nhưng không phải vì tình cảm với chồng, mà vì con trai mới 6 tuổi không có đủ cả bố lẫn mẹ như những đứa trẻ khác. Tôi quyết tâm phải cân bằng cuộc sống để làm chỗ dựa cho con. Tôi hiểu rằng nuôi dạy con đã khó, mà tôi còn phải một mình, nên tôi gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, không còn hận hay nhớ về quá khứ. Tôi muốn tập trung vào hiện tại để xây dựng tương lai cho cả hai mẹ con.
Sau 3 tháng ly hôn, Hoài đã tự tin thừa nhận lý do tan vỡ và cảm thấy ổn. Cô nhận ra mình và con sẽ phải bước tiếp trên con đường dài chỉ có hai mẹ con. Là chỗ dựa cho con, Hoài quyết tâm đứng vững và thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Cuộc sống dần ổn định, cô tập trung vào công việc, gặp gỡ bạn bè và nhận được sự động viên từ gia đình. Tinh thần thoải mái hơn, Hoài đã yêu bản thân và xác định mục tiêu sống là cuộc sống và tương lai của con trai. Cô mong muốn chia sẻ kinh nghiệm chữa lành vết thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhấn mạnh rằng mỗi người cần tìm phương pháp phù hợp với bản thân.
Mỗi người có cơ thể và hoàn cảnh khác nhau, nên không thể dùng chung một loại thuốc cho cùng một bệnh. Sau khi ly hôn, tôi rất sốc nhưng đã tự trấn tĩnh và tập trung vào con. Tôi nhận ra rằng cần chấp nhận lựa chọn của mình để cân bằng cuộc sống. Hiện tại, chỉ có hai mẹ con tôi, và con không thể dựa vào ai khác. Gia đình nội không quan tâm đến con, chỉ còn mẹ và bên ngoại. Dù người lớn có thể tìm kiếm niềm vui mới, trẻ con mới là những người chịu thiệt thòi nhất. Vì vậy, tôi nỗ lực để bù đắp cho con. Nhiều phụ nữ sau ly hôn thường hận chồng cũ, nhưng tôi cố gắng vượt qua cú sốc này.
Hận thù khiến tâm không thanh thản và dẫn đến nhiều quyết định sai lầm, nó không chỉ đeo bám họ mà còn ảnh hưởng đến người khác.




Source: https://afamily.vn/tro-chuyen-voi-nguoi-phu-nu-vuot-qua-song-gio-lon-trong-hon-nhan-20130224101313287.chn